Mai Em Chết

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Mai Em Chết
Mai em chết
Hãy bỏ mặc em nằm ôm trăng chết
Ngày như đêm nghe tiếng vạc kêu sương
Miền duyên hải cát sầu mờ gió thốc
Hồn tan theo từng bạt sóng triều cường.

Mai em chết nghe mùi thơm đất mẹ.
Dòng sữa quen từ thưở ứa vào nôi
Căn phòng nhỏ biến ta thành cô quạnh.
Quần áo che một phần thịt da hôi.

Sao anh để tình chúng mình tan vỡ
Như trăng kia cắt mất một vành môi
Để bao năm mặt trời còn cháy khát
Úp mặt nhau ôm xiết lấy không thôi

Hãy để con một lần nghe thượng đế
Chim sâm cầm như nhỏ giọng tiếc thương.
Mua Thu lịm lá vàng chờ bạt gió
Vòng tay anh làm ngọt vết thương mềm.

Mai em đi ngàn năm còn ngoảnh lại
Hóa thành tro vẫn mãi tiếc thương thôi
Tro tàn sẽ nuôi ngàn cây xanh lá
Ngã bóng sầu trên lối cũ anh đi
Hồ Xuân Thu
28.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized