Mãi Em Chết, Mãi Mãi Gọi Tên Em, Thương An

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

Mai em chết
Mai em chết…Ừ thì…! Mai em chết
Anh sẽ về…Vạt cỏ…khóc trăm năm
Mai em chết nghĩa trang buồn hiu quạnh
Một Thương An che khuất một trăng rằm

Mai em chết…Đời buồn …sầu ngọn cỏ
Mây buồn rầu trôi mãi tận thiên thu
Nơi em đến mịt mờ miền miên viễn
Ngày buồn thiu năm tháng bụi phủ mờ

Mai em chết…Không …Em về đất mẹ
Lẽ tự nhiên như lá úa xa cành
Thân rời rã nhưng linh hồn bất tử
Có gì đâu… Chỉ một chuyến viễn hành

Thương An ơi ! Cuộc đời là quán trọ
Câu thơ buồn lầm lũi cuộc mưu sinh
Ngày ngắn ngủi đêm lại dài vời vợi
Cõi ta bà… ngụp lặn giữa u minh

Mai em chết ! Ừ thì…Mai em chết
Về đi em tìm lại một thiên đường
Chốn xa xăm bài thơ tình viết lại
Trăng mĩm cười e ấp dưới màn sương

............................................................

MÃI MÃI GỌI TÊN EM !

Mai em chết! Chiều hoang thổn thức.
Mây nghẹn ngào tan loãng tự thinh không.
Nghĩa trang buồn, mồ con, cỏ lạnh.
Ngày tan hoang... Thơ vỡ vụn trong lòng...

Người cúi mặt khóc thương người dưới mộ.
Nén hương trầm sưởi ấm đời nhau.
Nghe xác thân rã rời trong tiếc nuối.
Lửa thiên thu thiêu rụi mối tình đầu.

Mai em chết hồn buồn như lá mục
Đếm thời gian xào xạc dấu thu vàng.
Trời câm nín... Mây nhoà trăng u ám.
Đêm ngậm ngùi... Bìm bịp giục mùa sang.

Mai em chết! Sao trời rơi vào mộng.
Đêm thở dài... Giun, dế tấu lời kinh.
Cõi u minh vui buồn xin gửi lại.
Hồn thênh thang nhẹ hẫng cuộc trường sinh.

Gọi tên em... Gọi tên em mãi mãi.
Thương An ơi... Chiều thắm thiết trong lòng.

.......................................................

THƯƠNG AN ....

Người xinh xắn mà hồn thơ máu, lệ.
Tóc còn xanh đã chín mối tương... sầu.
Trăng ngậm buồn thổn thức đêm thâu.
Tình bạc bẽo... Sao buông lời thảm thiết?

Em nhan sắc trời ban diễm tuyệt!
Khách trần gian quyến luyến cánh hoa xa.
Giọt tương tư thánh thót ngọc ngà.
Tình xa cách lời thơ ai oán.

Trăng Mỹ Tho nhớ trăng Ghềnh Ráng.
Đọc thơ Hàn chạnh nhớ Thương An.
Sóng Tiền Đường canh cánh nhớ Tiền Giang.
Kiều bạc phận...Thương An bạc mệnh?

Đường thương đau mỗi người vương mỗi cảnh.
Vóc hạc gầy trăng dào dạt thêm hương.
Nét môi xinh... Mày liễu vút trong sương.
Dáng thanh thoát... Lời thơ sao u uất.

Đêm đầu tháng lung linh vầng trăng khuyết.
Mắt em buồn ta tìm kiếm mùa xuân.
Trăng thập thò gõ cửa phòng loan.
Xuân thở nhẹ sau làn áo mỏng.

Thương An ơi! Say đời hay say mộng.
Mối tình thơ ôm ấp mãi trong lòng...
Chưa phân loại
Uncategorized