Điêu Thuyền

Tác giả: Thiên Lý

ĐIÊU THUYỀN

Dưới trăng nghe tiếng thở dài
Điêu Thuyền mới hỏi sao ngài thở than
Ngự sử đà kể rành rành
Trong cung có kẻ tranh dành ngôi vua

Lòng ta đau đớn xót chua
Chẳng hay con giúp nước nhà được không
Nàng rằng ơn nghĩa chất chồng
Tiểu nhi đem chút má hồng giúp cho

Đỗng Trác là kẻ gan to
Tranh ngôi, tím vị phải lo diệt trừ
Bàn mưu gả hết hai người
Nghi Đình mở hội đón chờ mỹ nhân (1)

Gương hoa nghiêng nước nghiêng thành
Chim sa cá lặn... cha dành vợ con
Tân hôn lộng lẫy cung son
Đưa về ân ái kẻo toan tuổi già

Lã Bố từng... kẻ giết cha (2)
Nay về Đỗng Trác gọi là hiếu nhi
"Hoạn Thư" nổi máu tức thì
Dặn lòng gỡ mối hận ni cho vừa

Buông câu thả lưới cá ưa
Mắt đưa, mày liếc cho vừa lòng ai
Vì mê nhan sắc bước sai
Vua mời Thừa tướng lên ngai kế truyền

Ba hồi trống nổi liền liền
Nghịch tử họa kích đâm nghiền cha nuôi
Đem thây giữa chợ phanh phui
Cắm đèn nung chảy mỡ người ba hôm

Nay về nối lại Phương loan
Xưng vương hùng cứ một phương với đời
Sứ quân, chủ tướng khắp nơi
Anh hùng Lã Bố phải rời quân doanh

Trong quân Tướng sĩ thất kinh
Cờ tan, trướng gãy đất bình đảo chao
Tiếng vàng, tiếng sắt chen nhau
Thây phơi chật đất máu đào đỏ sông

Hoa trôi bèo dạt long đong
Giáo gươm đâu thấy má hồng nữ nhi
Khua đao chém giết tức thì
Gan đồng, mặt sắt tiếc gì kiếp hoa

Mây đen che khuất cung Nga
Sấm giăng, chớp nổ nát hoa gãy cành
Công kia sao nỡ...phụ đành
Xuống tay chém nát một nhành Phù Dung

Đất trời nức nỡ khóc rưng
Mỹ nhân tứ đại hận trường sử thi
Bùi ngùi ta kể chuyện ni
Trách đời gian trá nỡ đi phụ người

Âm gian em có ngậm cười
Lá lay con Tạo để người thác oan
Tiện đây ta thắp nén nhang
Khóc người mệnh bạc hồng nhan ĐIÊU THUYỀN

______________________

1. Nghi Đình. Phung Nghi Đình là tư dinh của Đỗng Trác

2. Lã Bố giết cha nuôi là Đinh Nguyên xách đầu về với Đỗng Trác

Thiên Lý
6/2917
Chưa phân loại
Uncategorized