Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quên Nhau

Tác giả: Trần Đức Phổ

Xin người hãy quên tôi
Cho tôi được quên người

Tôi giờ là cái bóng
Im lặng thành vô vi

Người giờ là chiếc lá
Giữa dòng đời bay đi

Xin một lần từ tạ
Xin một lần quên nhau

Đường tình chia hai ngã
Đừng buồn và đừng đau!

January 25, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Quên Nhau (Cảnh Ngọc)
  • Quen Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Quen Nhau 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Quen Nhau 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Quen Nhau 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Quen Nhau Ngày Mưa !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Mộng Thuyền Duyên
  • Thu Sang !
  • Cuộc Tình Không Tên
  • Lá Đổ Chiều Thu
  • Tình Vỡ Tan
  • Mưa Dột Trong Hồn
  • Nhắn Cánh Chim Mùa Đông
  • Vần Đời 3
  • Nhớ Cha
  • Đáy Ao Toàn Sình.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
©2025 - CungThuGian.com