Bao Giờ Sẽ Được Bình Yên

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đã bao lần trắc trở trong tình yêu
Em vẫn cứ ước mơ nhiều hơn thế
Dẫu năm tháng trượt dài tim quạnh quẽ
Mãi nguyện cầu thôi lẻ bóng cô đơn

Từng dở dang như phím lỡ cung đờn
Đêm thầm lặng theo từng cơn gió buốt
Mơ hạnh phúc giữa cảnh đời xuôi ngược
Thật khó mà... ai biết trước ngày mai

Lỡ sa cơ nên cả chặng đường dài
Lẻ loi bước miệt mài lo cuộc sống
Đôi lúc cũng mơ màng say khát vọng
Ước mai này bớt lạc lõng chơi vơi

Dấu yêu ơi ! Sao chẳng thấy trả lời
Nào ai dám cùng tôi xây tình mới
Đành im lặng niêm vần thơ hờn dỗi
Hơn nửa đời không thể với bình yên.
13/12/2021
Chưa phân loại
Uncategorized