Khúc Đam Say

Tác giả: Hồng Dương

Tay buông thả một khung trời lồng lộng
Bến hoa mơ lay động cả cánh buồm
Gió căng căng nghe mát dịu tâm hồn
Xuân đủ chín nhẹ hôn lên da thịt

Chào tạm biệt tháng ba tình tha thiết
Tím hoa xoan ngọt lịm một làn hương
Bưởi nở hoa rải trắng cả con đường
Xin chào nhé tình thương yêu diệu vợi

Bình minh đến trời thay con nắng mới
Nghe nồng nàn mây đợi khúc mùa sang
Mùi hương cau trời đất thoáng mênh mang
Đêm ngào ngọt dâng trào theo cảm xúc

Này em hỡi !... con sóng lòng cúi gục
Bến bờ yêu du mục khúc đam say
Đây tháng tư màu thương nhớ thật đầy
Hong cánh phượng đỏ hây như màu huyết

Bên cành liễu lẳng lơ kìa bóng nguyệt
Nét mảnh mai mềm khuyết một bờ mong
Tiễn tháng ba vào sắc nhớ mênh mông
Để mùa hạ bỗng hồng theo con nắng

Đông hà, Quảng Trị. 29/3/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized