Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đồng Cảm

Tác giả: Nguyên Hữu

ĐỒNG CẢM
(Ngũ ngôn bát cú)

Mùa đông lạnh giá đời
Cuộc sống nở làn môi
Ướt át cơn mưa tới
Dầm dề ngọn gió phơi
Uy nghiêm nhiều mắt trợn
Quyến rũ lắm xuân cười
Cởi bỏ mưu sinh ạ
Giầu nghèo mấy trốn chơi...

15.01.2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Và Mãi Mãi
  • Ngàn Năm Có Phải Mây Bay Giữa Trời
  • Xuân Yêu
  • Ông Đồ Trẻ
  • Mù Trời
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 149
  • 845 - Chúc Người Thương
  • Thao Thức
  • Mình Ơi
  • Khắc Khoải
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
©2025 - CungThuGian.com