Bộc Bạch

Tác giả: Peter Hy Tấn

Phố đêm...
Ngọn đèn vàng hắt hiu nhạt nhẽo
Những tiếng cười thất thễu vô hồn
Dòng sông buồn im ắng tựa hoàng hôn
Bao ánh mắt đăm chiêu hờn bóng gió

Sau tất cả tiếng còi xe bỏ lỡ
Người chia phôi bên cánh cửa hạ về
Phố đêm nay đang thiếu tiếng đàn ve
Và lòng tôi lại càng nghe trống trải

Sang canh rồi tiếng lòng còn khắc khoải
Tâm khảm mình như muốn cháy bùng chăng?
Trời có say sao mưa cũng ngập ngừng
Đêm thắt lại giữa đợi trông vô tận.

(Đêm 20/05/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized