Bộc Bạch 2

Tác giả: Thiên Ân

BỘC BẠCH 2
Em như con ong cần mẫn
Chăm chút gieo mật cho đời
Chải chuốt tóc mây cẩn thận
Hồn thơ tách bến trăm nơi
Khéo tay khơi làn mi ướt
Thả nốt sợi tình bao dung
Đố em, anh vừa bắt được ?
Mắt ai một thoáng ngập ngừng?
Má hồng mọc tơ phơn phớt
Ngọn gió hoang vu thích đùa
Bất chợt, trăm điều ,bất chợt
Chợ đời kẻ bán , người mua
Em thích sưu tầm ảo ảnh
Nắng mưa ủ dột linh hồn
Nực cười ai đem so sánh?
Trái tim tựa dấu môi hôn
Ai về cát vàng cồn nọ?
Vở kịch lắm đoạn bi hài
Trái đất già nua méo mó
Con kiến không nhớ củ khoai
Kẻ thì lên non ,xuống biển
Người thì Đông , Bắc , Tây , Nam
Chuyến tàu hoàng hôn ẩn hiện
Ga nhỏ nghiêng chiều khóc than
Ngày 4/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized