Biển Xa Xăm

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Ở thành thị hồn mơ hoài biển rộng
Yêu trăng soi bề mặt sáng long lanh
Nghe sóng vỗ bên nhau nguồn thơ mộng
Vai kề vai nương tựa mái đầu xanh

Biển ngày ấy chỉ còn là dĩ vãng
Bãi bình yên quanh quẩn mãi bên nhau
Hàng dừa thưa trưa chiều nghiêng tìm bóng
Từ xa xăm nhô nhấp dáng con tàu

Bầy cá nhỏ lòng vòng thuyền vỡ mảnh
Đám cua còng chạy vội bước đi ngang
Nhìn mặt nước chân mây cong không thẳng
Vầng dương hồng chói lọi nắng chang chang

Lồng bao la trùm một đời mát mẻ
Thuỷ triều lên sống động giấc tối đen
Nằm ôm ấp ru tình nghe kể lể
Gió vi vu cơn lộng thổi nghiêng đèn

Ai đã mất bầu trời đêm thăm thẳm
Không nhà cao ánh điện át trăng sao
Thời tuổi trẻ cõi du dương đằm thắm
Nước trong xanh cát trắng tự hôm nào ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized