Biển Gọi 3

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN GỌI
Em về với biển chiều nay
Trời xanh , mây trắng vờn bay ngập ngừng
Một thời nước lã người dưng
Khói sương lãng đãng chưa dừng rong chơi

Em về với biển buông lời
Cát vàng cồn nọ gọi mời reo vui
Hồn nhiên , tinh nghịch ...nụ cười
Nở trên môi mọng xinh tươi thuở nào ?

Em say sóng biển dạt dào
Đôi chân mát mẻ nôn nao tâm hồn
Bến bờ ấp ủ đòi cơn
Đất trời cứ thế bồn chồn ruột gan

Em còn thả dáng dịu dàng
Bay xa ôm giấc mộng vàng ngổn ngang
Trông vời đôi mắt mơ màng
Buông lơi mái tóc vội vàng về đâu ?

Em về với biển bao lâu
Nghìn năm cơn sóng bạc đầu thế thôi !
Biển chiều ru tiếng bồi hồi
Lắng nghe câu hát muôn đời xa đưa
Ngày 18/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized