December Không Nắng

Tác giả: Tlan

ngơ ngẩn December tuyết trắng chiều rơi
hoa môi tim tím hương bát ngát
bông trổ trên song trôi lẵng lờ
tằm xuân lặng lẽ xa xăm dặm

trên đỉnh núi Hamilton không nắng trời
ai biết thu tàn gió heo may
mưa tuôn tơi tả phố ngày mai
thoáng mảnh nước ngâm con đường nhỏ

nghoảng vầng trăng lại tròn hanh trắng
chân bước hắt hiu trải tuyết trời
giọt nắng mùa đông tàn ảm đạm
tránh tận nắng say chúc đậm đà

nhớ thương hoa ủ tháng mười hai
tháng chín năm đó nắng chớm phai
giấc nồng phố mộng nổi u_hoài
chót núi đông sang xoay hét đoạn
Chưa phân loại
Uncategorized