Biển Gọi 2

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN GỌI

Biển vẫn muôn đời sóng vỗ

Cát vàng ngồn ngộn dấu chân

Đi qua hết mùa giông tố

Đôi môi nhích lại thiệt gần

Biển mãi đòi yêu tích tắc

Trăm cơn khát vọng xô bờ

Ôm bóng mây bay xiết chặt

Trải vần âm điệu hồn thơ

Biển vươn đôi vai hờ hững

Sỏi đá nằm khóc đáy sâu

Cõi đời mạch nguồn cảm hứng

Một thời mưa nắng dãi dầu

Biển ngập cơn say mê đắm

Nghìn đêm trăn trở mơ hồ

Câu chuyện mai sau tổ ấm

Lượn lờ muôn sợi nhấp nhô

Biển còn ngân nga điệp khúc

Vòng tay hạnh phúc đơn sơ

Trái tim vỗ về thôi thúc

Thương em từ ấy bao giờ?

Ngày 7/5/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized