Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Gọi

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

BIỂN GỌI
(Ngũ độ thanh-Bát láy)

Biển gọi tên em sóng vỗ về
Lòng nghe chủm chọe suốt đêm hè
Câu tình ẩn chứa bao màu ngọt
Chữ nợ âm thầm bởi sắc che
Lặng lẽ trùng khơi lời bể hẹn
Âm thầm điệp nổi chốn sơn khê
Rì rào ngọn nước hồn thu thủy
Gọi mãi bồng bềnh biển lắng nghe

Nguyễn Thái Cơ 20/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Biển Gọi (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Biển Gọi (Sen Hạ)
  • Biển Gọi (VÕ QUANG HÂN)
  • Biển Gọi (Bảo Cường)
  • Biển Gọi (Thiên Ân)
  • Biển Gọi (Nguyễn Quang Long)
  • Biển Gọi 2 (Thiên Ân)
  • Biển Gọi 3 (Thiên Ân)
  • Biển Gọi Ta Về (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Biển Gọi Ta Về (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mặt Trời Hay Trái Xuân Dương
  • Này Anh Gieo Hạt Ăn Năn
  • Ru Khúc Đêm Buồn.
  • Tình Cách Trở
  • Là Như Thế
  • Cứ Ngẩng Đầu
  • Mần Thơ
  • Vẻ Cổ Xưa Và Bí Ẩn Của Mình?
  • Mùa Thu Cho Anh
  • Thăm Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
©2025 - CungThuGian.com