Biển Gọi

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Tổ quốc ơi! Có nghe lời biển gọi?
Triệu trái tim đang khắc khoải hoài mong
Sóng trào dâng uất nghẹn mãi trong lòng
Cơn bão tố ngàn năm không dừng bước

Biển ngày xưa, bây giờ ai biết được!
Cánh Hải âu vẫn xuôi ngược bay về
Biển nghẹn ngào hoảng sợ đắm cơn mê
Ôm đau đớn cuộn tái tê...theo gió!

Con sóng biển dạt vào bờ vàng võ
Quanh mạn thuyền còn đó tiếng gầm vang
Ngoài khơi xa sóng xô dạt bàng hoàng
Ôi Tổ quốc bốn ngàn năm văn hiến!

Tổ quốc ơi người có nghe tiếng biển?
Biển cuộn trào thoảng hiện những đau thương
Biển cần lao đêm trằn trọc chán chường
Nguồn chớp bể hằn gió sương hiểm hoạ

Biển Tổ quốc chớm hè trời nắng toả
Mẹ yên lòng mộng thoả với người thương
Biển quê hương ghìm sóng dữ can trường
Biển khát vọng...Ôi biên cương Tổ quốc!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 29 - 04 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized