Bến Sông Nhớ Người

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Sông buồn lặng lẽ sóng ra đi
Tình nhớ bâng quơ nghĩ ngợi gì ?
Bãi cạn lơ thơ lùm lau sậy
Nước sâu anh ánh khối trời mây
Bì bọp lưa thưa bầy cá lội
Thong dong loang loáng đám chim bay
Người xa còn lại đời dang dở
Mộng ước tàn phai bến sum vầy !
Khắc khoải bên nhau niềm ân hận
Chia ly sao nỡ cách đông tây
Có chăng tất cả là định mệnh ?
Còn hay một chút lẽ đúng sai ?
Tìm trong quá khứ ai phải trái
Đành quên kỷ niệm lúc buồn vui ?
Lênh đênh sương khói sầu diệu vợi
Cảnh cũ , người đâu ? luống ngậm ngùi
Nước vẫn xuôi dòng sông ra biển
Đời ta gió cuốn đến tương lai
Niềm yêu dĩ vãng chìm quên lãng
Mênh mông sóng động nỗi u hoài

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized