Bến Mộng

Tác giả: Lê Huy Trứ

Trăng thanh, gió Thu hiu hiu quạnh
Chân nai ngơ ngát dẵm lá vàng
Tưởng dáng ai về nhè nhẹ gót
Thương nhớ người, thương nhớ ai đây

Xưa dưới mưa phùn tay trong tay
Nụ hôn đầu thẹn thùng trao nhau
Tình ấy sao còn mải miết vương
Vào ngẩn ra ngơ luyến bồi hồi

Đêm Thu trong khoang thuyền ấm cúng
Mộng tan rồi đâu dư âm xưa
Ai quan san muôn dặm mịt mùng
Lòng héo hắt tâm hồn thấm mệt

Nhạn kêu lay gọi hồn tỉnh mộng
Lỗi câu thề tình ái chi chi
Lệ đầy vơi say mối tình si
Đường tình sử lung linh bóng nguyệt

Nhìn trăng chạnh nhớ đến tình nhân
Đời thanh xuân hồng nhan mệnh bạc
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”

Sương Thu lạnh mây tan nguyệt khuyết
Sóng vô thường xóa dấu chân Di
Ngàn lệ rơi trôi bóng trăng thề
Tình ơi, đưa ta lại bến mơ
Chưa phân loại
Uncategorized