Bên Đàng

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ai qua ngõ chiều nay
Đôi vai gầy lạc lệch
Những bước chân thô kệch
Tay túi xách nách mang

Ai đang đứng bên đàng
Chìa bàn tay nhỏ bé
Đứng bên lề trần thế
Thèm khát sẻ chia cùng

Đôi mắt lệ rưng rưng
Môi ngập ngừng chẳng rõ
Ước những điều bé nhỏ
Sao cho có áo cơm

Ai vẫn cứ âm thầm
Tối lạnh nằm góc phố
Nhìn nhà xe rực rỡ
Mong sao có chiếu chăn

Những cực nhọc thân mang
Giữa gian trần đối xử
Giữa lòng người mới, cũ
Giữa tiết giá mùa đông

Ai, ai có biết hay chăng
Hay làm ngơ vội lướt
Cô đơn ai lại bước
Những tiếc nấc đau lòng

Ai đang ở bên đàng
Chờ đông tàn, hy vọng.
(20.12.2016)
Chưa phân loại
Uncategorized