Bến Dang Dở

Tác giả: Tứ Phong

Đêm buồn lắm thương đau ai ơi
Người đi mãi miệt mài chưa về
Biết tìm đâu bao lời thao thức
Mơ cánh diều tuổi thơ vi vu .

Còn đây cái trâm màu em cài
Có những chiều quen bến trăng thanh
Mặt nước êm đềm qua hẹn hò
Chúng mình ước mong suối đời nhau.

Sao giờ nay xa xôi mỗi phương
Tim vỡ nát lệ tràng nghẹn ngào
Người quay đi không lời từ ly
Cuối đêm xuân dở dang chuyện thề..

Đời này sầu đắm hình dáng quê
Nhớ ngày em bước xuống thuyền hoa
Tơ đàn sếu vang khắp bến sông
Nhìn em dịu dàng với ai kia..

Sau ngày đi ta chẳng còn chi
Phút giây cuối ngậm ngùi bên sông
Chiếc lá rụng lay trên đôi tay
Chim lẽ bạn sáo bay lỡ duyên đầu.

2019
Chưa phân loại
Uncategorized