Dòng Thi Song Thất Bis 2

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien & & Hồng Dương , Kim Loan

DÒNG THl SONG THẤT
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Tôi không có nhiều gì để tỏ
Trái tim này rất nhỏ nói chi
Những gì tôi đã trao đi
Từ tim mà đến dòng thi thật lòng
*
Cuộc đời lắm bềnh bồng dâu bể
Có những điều không thể tỏ bày
Tâm tư sâu lắng tháng ngày
Thành thơ ao ước mộng dài cùng ca
*
Không xướng họa ngân nga sầu tủi
Thi nhân buồn lúi cúi thân đơn
Gió mưa mây phủ dỗi hờn
Cùng nhau trao đổi giang sơn mọi miền
*
Mặc ai đó triền miên phê phán
Thơ ta làm không đáng ba xu
Lời thơ ý tứ lu bu
Tâm tư như kẻ đui mù điếc tai
*
Đời trần tục thiên thai nào dám
Trót yêu thơ cố bám vần tình
Viết ra kể cả bóng hình
Núi sông đâu phải riêng mình mà lo
*
Thơ cứ viết khỉ ho cò gáy
Miễn sao ta thoải mái cùng vui
Ước mong đồng cảm ngọt bùi
Dòng thơ đất Việt ôm vùi vào mơ..
-N3-Nguyễn Ngọc René -26/08/2015
**********
Tran Chien : .
Thơ xướng họa là niềm vui thú
Hơn cả khi chén chú chén anh
Đâu cần đánh trống ghi danh
Miễn tình thân ái ta dành cho nhau
*
Thơ ta tự tình sâu muôn trượng
Rút ruột mình để sướng câu thơ
Mặc em yêu đọc thờ ơ
Hay là bạn hữu vu vơ phẩm bình
*
Bởi ta gắn tâm tình trong đó
Có khi người nhăn nhó càng vui
Ít ra gây được tiếng cười
Trong lòng thi hữu - hơn mười ngồi không
**********
Hồng Dương :
Dòng sông chảy mênh mông sóng nước
Lời thơ vương hơi hưỡng tâm tình
Tình người mong mãi tươi xinh
Tri âm tri kỷ là tình bền lâu
*
Bài thơ viết muôn màu sống động
Hồn thi nhân mãi rộng trăm nơi
Mong lời rung cảm buông lơi
Những câu song thất tuyệt vời người ơi...
************

DÒNG THƠ SONG THẤT
t/g : Kim Loan

Dòng Song Thất ta mơ ta mộng,
Cùng bạn bè trãi rộng trời xa.
Nối vòng tay lớn hiền hoà
Anh em bè bạn tuy xa hoá gần.
*
Cùng vần ý phân vân trao đổi,
Nhu một nhà kết nối tình thâm.
Tình thương trãi rộng tháng năm,
Ngày ngày câu chữ xa xăm mông chờ.
*
Bạn bè nhớ vần thơ cùng gọi,
Sửa từng câu vần ý mới thôi,
Dù ai có nói nổi trôi,
Xin đừng phiền muộn qua rồi bạn ơi !
*
Trong cuộc sống muôn đời vẫn thế,
Ai tị hiềm chớ để trong lòng.
Cứ quên đi hết cho xong
Ta vui mà sống dạ không buồn phiền
Chưa phân loại
Uncategorized