++ Vĩnh Biệt ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien

VĨNH BIỆT
{ Cùng những ai đã từng tha thiết với trang fb Trung Học Quận Bảy - bến Bình Đông - Sài Gòn. Do N3 sáng lập. }
Thôi vĩnh biệt ngàn đời em nhé !
Chiếc xe lăn xác nhẹ không hồn
Nghĩa trang thẳng bước hoàng hôn
Cảm ơn lần cuối nụ hôn giã từ...
*
Buồn thảm quá tâm tư trĩu nặng
Bước cuối cùng không nắng huyệt sâu...
Nhớ ngày mở cửa không lâu
Tình trong ngoài nước cùng khâu ân tình
*
Trang Facebook bóng hình Quận Bảy
Trường ngày xưa thương mãi trong tôi
Giờ đây tìm được bạn rồi
Bỏ đi quay bước bồi hồi làm chi
*
Mình ở lại nhớ gì quá khứ !
Bến Bình Đông cô lữ mấy mùa
Vô tư tiếp tục nô đùa
Chẳng còn ai nữa gió lùa vắng tanh
*
Cao vọng quá trôi nhanh mong uớc
Cùng những ai tha thướt vần mơ
Nào dè hiềm tị dòng thơ
Thả câu nước đục chơ vơ dìm tình...
*
Thôi em nhé chuyện mình đã hết
Thì xem như đã chết tình thu
Não nùng ngồi đó ai ru
Từ nay vĩnh biệt mờ lu xa rời...

-N3-Nguyễn Ngọc René ?10/08/2015?

<===================>

"Thôi em nhé chuyện mình đã hết
Thì xem như đã chết tình thu"

HÃY HIỂU LÒNG EM
t/g : Tran Chien

THÔI anh nhé đừng thương em nữa
EM giờ như hoa rữa tàn thu
NHÉ anh tim đã ngục tù
CHUYỆN mình ví tựa mây mù không tan

MÌNH xa biệt muôn vàn thương nhớ
ĐÃ bao năm nức nở trong tâm
HẾT rồi ôi những thương thầm
THÌ thôi đành chịu ta cầm lòng đau

XEM tình ấy như sầu vạn kiếp
NHƯ hồn yêu thiêm thiếp trong yêu
ĐÃ là ân ái trong chiều
CHẾT trong tình lụy vạn điều như không

TÌNH yêu nhé ví trong như ngọc
THU về càng nhớ tóc em xưa
Hương thơm yêu mấy cho vừa
Bình Đông vạn thuở vẫn chưa phai mờ
Chưa phân loại
Uncategorized