Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Bình minh lặng lẽ gửi hương nhà
Lựu đứng ngoài thềm cứ thiết tha
Nắng ngọt ngào đan nồng kẽ lá
Mùa xao xuyến cởi vụng đôi tà
Hay là hẹn nhỉ người yêu dấu
Ví thử theo kìa giấc nguyệt nga
Gió cũng xôn xao cười đến lạ
Hờn yêu mắt nũng nịu đòi quà.
Phạm Thị Diễm Hương – 24/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Hàn Giang)
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Tôn Nữ Mộng Lành)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Khánh Linh)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Bao Giờ Anh Mới Hiểu !
  • Nhớ Quê
  • Chúng Mình Mãi Yêu Nhau
  • Duyên-phận
  • Khoảnh Khắc
  • Rừng Cuối Đông
  • Mái Nhà Tâm
  • Trinh Nữ Đà Giang
  • Cha Mất
  • Trường Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
©2026 - CungThuGian.com