Bâng Khuâng

Tác giả: Thiết Dương

BÂNG KHUÂNG

Hàng cây mơ màng trên lối rêu phong
Vọng tiếng ve sầu da diết chờ mong
Phượng hồng rữa cánh bên đường
Bạn cũ còn ai thăm trường
Ráng mây chiều màu thương màu nhớ

Nhìn hoa phai nhòa chan chứa sầu lên
Mặc khách âm thầm lưu luyến gọi tên
Hồn nhiên lưu bút hôm nào
Mà nay xao xuyến nghẹn ngào
Bao kỷ niệm dâng trào bâng khuâng

Đâu rồi màu áo trắng
Theo gió chiều bay bay
Đâu rồi dòng tóc mượt
Nghiêng ngả bóng trời mây

Bất ngờ cơn mưa hạ
Làm ướt mối tình tôi
Em bây giờ xa quá
Cho mộng đầu phai phôi

Về đây bồi hồi tìm bóng hình xưa
Chỉ thấy mịt mùng lay lắt vần thơ
Đường mơ heo hút lạnh lùng
Nhặt hoa rơi nhớ vô cùng
Âm thầm ghi lại dòng bâng khuâng

Thiet Duong _12.4.2014
Chưa phân loại
Uncategorized