Bài Thơ Chưa Chồng

Tác giả: Thiên Ân

BÀI THƠ CHƯA CHỒNG
Bài thơ thuở ấy chưa chồng
Kẻ săn , người đón sầu đông lắc đầy
Nguyên trinh , bóng lá thơ ngây
Niêm phong , với những đám mây trắng , hồng ...

Bài thơ thuở ấy chưa chồng
Gieo vần thơm mát má hồng hây hây
Ngôn từ cỏ dại mọc đầy
Bướm ong đậu kín sương mai thẹn thùng

Bài thơ khép mở khoan dung
Hương thời phong kín ngập ngừng chân non
Nằm trong gác tía lầu son
Mặc ai so sánh ví von nọ kìa?

Bài thơ mặc áo trăng khuya
Giọt sương trinh nữ chưa dìa tay ai ?
Mạch ngầm suối mát êm tai
Hoa thơm , cỏ lạ hồn ngây dại hồn

Bài thơ én dệt đồi non
Mon men vực thẳm đời còn nguồn vui
Hỡi ai đi ngược , về xuôi ?
Cung đàn dạo nhạc khôn nguôi đáy lòng

Bài thơ thuở ấy chưa chồng
Ngẩn ngơ thiên hạ ngóng trông cổ cò
Đêm sâu hồi tưởng mừng lo
Bao giờ níu áo bài thơ , bao giờ ?
Ngày 4/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized