Bài Thơ Chưa Đặt Tên 2

Tác giả: Trần Minh Hiền

BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN 2
Hoa không vàng nhưng hồn anh vàng vọt
Ngày chưa tắt nhưng trần gian tắt lịm
Lá thu rơi trên bờ lau chim hót
Tiếng hoàng hôn ngọt mát gió mây tìm

Em có đến cho thời gian hoá tím
Anh chưa mơ nên chẳng biết hoa hồng
Tình là sóng chập chùng hoả diệm
Một ngàn năm còn có phiêu bồng

Thôi đành vậy nhủ lòng mình ráng sống
Cho ngày mai còn thức với tình người
Dòng sông chảy qua đời anh vọng động
Còn mong chi ngày xưa ấy ngậm cười

Thời gian vẽ nên không gian rười rượi
Ai còn nghe bài hát cũ năm nào
Vì sao vỡ, vũ trụ còn vun tưới
Xác xao xưa, xuồng xưa xuống xạc xào
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 9 năm 2016
FIGURE
I am figuring out the meaning of the figure
Time is burning my soul of the losing winner
Everything is nonsense and need to whisper
Why don't you turn to the next level of flicker
Trần Minh Hiền Orlando September 21, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized