Bài Thơ Chưa Viết Thành Lời

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Bài Thơ Chưa Viết Thành Lời


Lưu Vĩnh Hạ

Hoa Ngọc Lan trong đêm thương thoang thoảng
Như chợt về mái tóc của người xưa
Lòng chạnh lòng nhớ quá buổi tiễn đưa
Đôi bàn tay còn nhuộm màu lưu luyến

Bài thơ ơi chưa một lần đưa tiễn
Đâu gọi là xa cách để nhớ thương
Liễu trên cành lời thầm gọi vấn vương
Rơi tâm sự vào linh hồn chiếc lá

Giấy vô tri ôm lòng yêu vất vả
Dòng mực nào mơ bóng ngủ cùng trăng
Giấc chiêm bao sao cứ mãi dùng dằng
Như con chữ tương tư chờ đêm sáng

Bờ vai thon vương hai tà lụa trắng
Như mây trời tha thướt đổ trên lưng
Giọt nắng xuân e ấp dáng thẹn thùng
Một chút thoáng trên môi người con gái

Bài thơ ơi thương lời xa còn mãi
Đá cuội nào bỗng chốc hóa trái tim
Tiếng lá rơi thao thức ở bên thềm
Ngọn đèn soi hắt hiu còn bóng lạc

Dòng thơ ơi có còn hay đã mất
Cớ vì sao mà chẳng viết nên lời
Ừ thì thôi...ừ cũng thế mà thôi
Nên bài thơ vẫn hoài trong dang dỡ
Chưa phân loại
Uncategorized