Ba Mươi Năm Sau

Tác giả: Thiên Ân

BA MƯƠI NĂM SAU
Ba mươi năm sau bức tranh nhân thế
Bảy sắc cầu vồng loang lổ vết đau
Vầng trán suy tư nghìn đêm tự kể
Vũng bùn nhầy nhụa rớt mộng đêm sâu

Ba mươi năm sau mắt mờ , tóc bạc
Bóng khói sương lãng đãng nghẽn lối gầy
Vực thẳm , non cao hoàng hôn ngơ ngác
Con diều già bay bổng đứt sợi dây

Ba mươi năm sau bỏ mùa tửu sắc
" Tứ đổ tường " dĩ vãng vội vùi chôn
Giọt nắng bên thềm ngẫu nhiên bỗng tắt
Sóng chập chờn reo réo mãi đòi cơn

Ba mươi năm sau phong trần gồng gánh
Thi vị đời thường giông tố cuộc vui
Hớt hải tìm nhau chân trời ghẻ lạnh
Ơi cuộc đời cuồng quay chút ngậm ngùi !

Ba mươi năm sau bốn mùa trăn trở
Xuân , Hạ , Thu , Đông xếp bóng lạnh lùng
Ai khổ vì ai , gom mùa nức nở ?
Chiếc bóng ngàn năm rượt đuổi sau lưng

Ba mươi năm sau tuổi trời oan nghiệt
Lời bướm ong thôi xin trả bướm ong !
Xin chào nhau với muôn lời tha thiết
Mây gió thẫn thờ gác lạnh chiều Đông
Ngày 8/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized