Môi Trường

Tác giả: Lê Gái

Trên rừng chặt phá khổ con cu
Thiếu chỗ bình yên để đứng gù
Lửa cháy tàn hoang buồn khắp nẻo
Mưa tràn ngập úng nhục toàn khu
Chim quên mất tổ thành lang bạt
Cá lạc hồ ao ở nước tù
Hãy trả môi trường xanh sạch đẹp
Sao đành cuộc sống phải như tu
LG
Hải Phạm
Môi Trường Chết....
Rừng xanh nay vắng những con cu .
Lâm tặc phá cây hét chỗ gù .
Quán xá nơi nơi bày thịt thú .
Nhà hàng mọi chốn nhậu chim thu .
Rừng nay trơ trụi như âm phủ
Muông thú rủ nhau xuống tóc tu
Cảnh vật muôn loài buồn ủ rủ .
Môi trường ngột ngạt tựa lao tù ....
HP
Tú Bánh Chè
(Y ĐỀ)
Hoa bướm cũng buồn đâu chỉ cu
Rừng thưa vắng hẳn tiếng chim gù
Lũ tràn xơ xác buồn bao bản
Đồi cháy hoang tàn trọc mấy khu
Nhà cửa nền trơ tiền của mất .
Ao hồ nước cạn cá tôm tù.
Còn đâu xanh sạch mà thi hứng
Có phải con người lạc bước tu
...tbc...
Thủy Ông
Trời nổi bão dông chẳng cứ cu,
Đất lành đâu nữa để chim gù?
Cỏ hoang lấn lướt buồn muôn nẻo,
Chó dại hung hăng cắn vạn khu.
Nhân loại cúc cung đành mạng bạt,
Thú cầm nhăn nhó sống trong tù!
Ai đây trả lại rừng thu đẹp,
Thế sự bình an sống chân tu?.
T-Ô
Hồng Minh
HM xin vui hoạ cùng chị Lê Gái
BỞI TẠI
Một thuở buôn rừng vãng tiếng cu
Còn chăng cảnh đẹp bóng chim gù
Đồng hoang quạnh quẻ chờ muôn nẻo
Biển lạnh tiêu điều đợi mấy khu
Mất tổ chim đành thay chốn đậu
Rời sông cá chịu chuyển ao tù
Thì ra tự huỷ môi trường sống
Đâu phải muôn loài vụng lối tu
HM 23.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized