Ba Mươi Năm

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Ba mươi năm tình đợi
Dòng đời xuôi đi hoang
Nửa kiếp người mặn chát
Uống nụ cười trái ngang
Ba mươi năm ở trọ
Gói kính mảnh linh hồn
Ẩn trần gian vào mắt
Dấu buồn trên môi tê
Ba mươi năm sống tạm
Như qua mấy cuộc tình
Chiều Đông tan hờ hững
Vắng anh trời lặng thinh.
Sài Gòn con phố nhỏ
Người qua lại sớm chiều
Có em hàng ghế đá
Trong sương lạnh đìu hiu
Ba mươi năm lặng lẽ
Làm một kiếp lưu đày
Đường tình ta chung lối
Biết còn em với ai.
HXT
04.2015
Sài Gòn
Chưa phân loại
Uncategorized