Anh Và Lá

Tác giả: Hương Ngọc Lan

ANH VÀ LÁ

Khi yêu anh em bắt đầu yêu lá
Thoảng nghe qua lạ lắm phải không anh?!
Dù lá kia có vàng, đỏ hay xanh
Sao lại sánh với yêu tình đôi lứa !?...

Lúc nhớ anh em gọi thầm tên lá
Không bên người em cạnh lá ngẩn ngơ
Nhẹ nâng niu ấp ủ mối tình khờ
Tự say đắm trong tình yêu ngược lối

Đặt lên môi tìm hơi trong sương khói
Tóc lá cài em thầm nhủ tay anh
Đang vuốt ve mái tóc chẳng còn xanh
Và sưởi ấm cho hồn thôi lạnh giá

Anh và lá lòng em yêu tất cả
Lá là anh
anh là lá
... cùng em
Dù nắng hanh hay mưa gió qua thềm
Vẫn mãi mãi tình yêu... Anh và Lá
Chưa phân loại
Uncategorized