Anh. Thức Dậy Cưới Chồng Cho Em. Mau!

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Hãy thức dậy cưới chồng cho em đi anh
Đừng khiến em suốt đời mang tội lỗi
Em đâu dám nói ra điều gian dối
Là vẫn yêu anh như thuở ban đầu

Anh hãy thức dậy cưới chồng cho em. Mau
Em muốn ra đi, người em yêu đang đợi
Nếu anh không nghĩ em là người tội lỗi
Hãy thức dậy cưới chồng cho em. Đi

Em không muốn chúng mình ôm sầu bi
Níu kéo chi khi tâm hồn không hoà điệu
Em vốn không mơ điều kì diệu
Nhưng em đã yêu, yêu người ấy mất rồi!

Anh thức dậy cưới chồng cho em thôi
Chúng mình hãy nhìn vào sự thật
Khi em không còn anh
Và anh tự đánh mất
Nếu còn nghĩ về nhau, hãy giúp em nối nhịp cầu

Để em được sống thật lòng mình, nửa đời sau
Anh. Thức dậy cưới chồng cho em. Mau!
Chưa phân loại
Uncategorized