Ánh Mắt

Tác giả: Hồng Dương

Kìa ánh mắt hút màn chiều tím ngắt
Nét dịu dàng như ngọc bích châu trong.
Hay ánh trăng trời lộng gió mênh mông
Đêm nhốt cả vị nồng nàn trầm lắng...

Này ánh mắt như mùa sang sóng nắng.
Lặng ngươi nhìn đằm thắm cõi bình yên
Liếc bên triền hương sóng sánh chao nghiêng
Thêm phúc hậu cho thiên đường má thắm ...

Hỡi đôi mắt để lòng ta say đắm
Nét dịu dàng sâu thẳm khúc trầm ngưng
Buổi hoàng hôn đong nắng đọng lưng chừng
Hồn thảng thốt nghe hương vờn lất phất

Ôi ! ánh mắt như dòng thơ ngây ngất
Gửi vào hồn chân thật của tình yêu
Đã giam cầm khát cháy đến tiêu điều
Mùa say đắm cả chiều rơi mây đợi....

Ánh mắt ấy thả vào lòng diệu vợi
Dịu hồn đau lặng cởi bỏ u buồn
Thật mênh mông như bể rộng tâm hồn
Say điệu nhạc bềnh bồng bình nguyên hát

Như dòng suối trong veo và tươi mát
Mắt em tình đêm dát ngọc làn da
Đêm mơ màng cứ hiền hiện bên ta
Ven màn nhớ vỡ òa trong xao xuyến

Này ánh mắt khi chia tay khuyến luyến
Vọng đa chiều xoay biểu cảm bao dung
Lướt trên mình êm mướt mịn như nhung
Ôm tất cả hết cùng cơn thương nhớ...
Chưa phân loại
Uncategorized