Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ánh Mắt

Tác giả: Tâm Vô Hối

Ánh mắt ấy làm thu hút hồn tôi.
Ánh mắt ấy, như bừng lên ngọn lửa
Đã làm tôi cháy bỏng con tim này.
Ơi! Hỡi người yêu dấu
Em là ai, sao đến nơi này.
Em là ai, mang theo tình yêu đó
Đã cho tôi mang nhịp thở của tình yêu .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngắm Trăng
  • Trầm Ngâm
  • Ký Ức
  • Đứt Từng Đoạn Ruột
  • Phụ Tình
  • Nhớ Quê
Thơ tương tự
  • Ánh Mắt (Hồng Dương)
  • Ánh Mắt (Nguyễn Thanh Hải)
  • Ánh Mắt (Hồng Dương)
  • Ánh Mắt (Triệu Ngọc Yến)
  • Ánh Mắt (Mr.Smile)
  • Ánh Mắt (Thuận Hữu)
  • Ánh Mắt (Toàn Tâm Hòa)
  • Ánh Mắt 8/3 (Duy Đoàn)
  • Ánh Mắt Ấy (Gió Phương Nam)
  • Ánh Mắt Buồn Và Nỗi Nhớ Của Tôi (Viễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Tây Nguyên (Tứ Tuyệt)
  • Vọng Bà Nà
  • Vỗ Lưng Trời Hư Không 1
  • Người Phụ Nữ Trong Thơ
  • Đông
  • Anh Sẽ Dẫn Em Đến Lối Yêu Thương
  • Tình Buồn
  • Tình Vương Vấn
  • Mẹ Tôi Vừa Chết Đêm Qua
  • Trung-việt Tình Son Đậm Đà!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
©2026 - CungThuGian.com