Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phụ Tình

Tác giả: Tâm Vô Hối

Em chợt khóc vì nhận ra lầm lỡ.
Đã yêu nhầm một kẻ sở khanh.
Để giờ đây em có nhớ đến ạnh
Có hối tiếc cũng không còn kịp nữa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngắm Trăng
  • Ánh Mắt
  • Trầm Ngâm
  • Ký Ức
  • Đứt Từng Đoạn Ruột
  • Nhớ Quê
Thơ tương tự
  • Phụ Tịnh (Nguyên Hữu)
  • Phụ Tình (Nguyên Hữu)
  • Phụ Tình (Tocngan.HYTV)
  • Phụ Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Phụ Tình (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Phụ Tình (Diễm Hột Mít)
  • Phụ Tình (Nguyễn Tâm)
  • Phủ Tình Thương (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 20
  • Tháng 5
  • Lặng Tiếng Trùng Khơi Hạnh Phúc Tình Người
  • Giọt Nắng Nào Còn Xa
  • Áo Dài
  • Anh Còn Chờ 1
  • Lê Thê Cuộc Tình
  • Em Còn Nợ !
  • Buổi Sáng Thức Dậy
  • Đó Đây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
©2025 - CungThuGian.com