Ánh Mắt

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

ÁNH MẮT
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Bên đường ánh mắt ngẩn ngơ
Để ai gom cả trời mơ ôm vào
Thẹn thùng chi ... ? một câu chào !
Ấp e chi ...? để má đào hây hây

Dường như có kẻ bên đây
Trộm nhìn ánh mắt hồn say mất rồi
Trái tim loạn nhịp liên hồi
Rộn ràng như kẻ đứng ngồi không yên

Đong đưa ánh mắt du miên
Thì ra có kẻ đảo điên thẫn thờ
Đêm về vắt óc làm thơ
Ôm người trong mộng nằm mơ ... cười thầm

Em đưa ánh mắt lạc lầm
Trúng tim ai đó bị bầm dập ... yêu
Mơ màng trong những cô liêu
Hồn xiêu phách lạc sớm chiều nhớ nhung .

Ngày 08 .12 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized