Anh Có Thương

Tác giả: Mai Thúy Hải

Anh có thương những nhọc nhằn
Quê mùa lam lũ tảo tần ... Em không ?
Quanh năm vất vả ruộng đồng
Dầm mưa dãi nắng mà lòng vẫn vui .

Có thương đừng ngại xa xôi
Quê em Xứ Nghệ anh ơi ... Tìm về
Hương lành gió thoáng khỏi chê
Câu ca của mẹ say mê cả đời .

Con sông ta tắm một thời
Tuổi thơ trốn mẹ giữa trời nắng chang
Cò cưa kéo xẻ rộn ràng
Trốn tìm bịt mắt xếp hàng chơi ô .

Những hôm cắt cỏ chăn tru ( Trâu )
Trộm khoai , trộm sắn giấu vô túi quần
Tụm năm tụm bảy tranh phần
Nhá nhem thổi lửa giòn tan tiếng cười .

Người quê em rửa anh ơi
Thật thà chất phác chẳng nơi mô bằng
Tuy nghèo không được giàu sang
Nhưng tình người ấy sẵn sàng sẻ chia .

Có thương muốn trọn phu thê
Không ngại mưa nắng không chê em già
Thương thì thương cả mẹ cha
Em đây đồng ý về nhà cùng anh .

TG = Thúy Hải

Ngày 15 / 4 / 2021
Chưa phân loại
Uncategorized