Ăn Năn

Tác giả: Peter Hy Tấn

Con quay lại nhìn những dấu chân con
Và buồn lòng, những vết hằn lỗi tội
Quá khứ con_chuỗi tháng ngày tăm tối
Xin trở về tạ tội với Tình Yêu
Xin ăn năn ngày đã ngả về chiều
Giơ cao tay cầu Tình Yêu xóa tội

Là kiếp người trong mình bao yếu đuối
Hồn lỡ vương những tục lụy trần gian
Biết rằng Cha đã chịu ách cơ hàn
Hầu cứu con khỏi vô vàn đau khổ.

Nhưng tình con bao giờ bồi cho đủ?
Phận mỏng giòn non nớt lắm Chúa ơi
Con sa chân hết mọi hố trên đời
Tự dắt mình bước vào những nơi mù mịt

Đã thấy cảnh đời tang thương ly biệt
Vẫn dại khờ lòng mải miết đam mê
Tàn cuộc chơi con mới biết ê chề
Giờ đây con muốn quay về. Sám hối

Lời kinh than, tay run run lần chuỗi
Nhờ Mẹ thương cầu giúp nguyện thay cho
Ôi hồn ơi! Chúa gọi biết đâu ngờ
Như hoa nở ban mai chiều đã chết.

Con van lơn nài nỉ Ngài da diết
Và này đây gục đầu xuống ăn năn
Xin ơn Cha hằng luôn mãi tuôn tràn
Cho thanh sạch hồn bình an hạnh phúc.
[...]

___30.07.2015___
Chưa phân loại
Uncategorized