Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Say?

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Ai say?

Người say bởi chút men nồng
Em say bởi chuyện vợ chồng bão mưa.
Cột nhà nghiêng ngả đong đưa
Em lo em sợ vì chưa bao giờ...

Giờ em mới hiểu chữ ngờ
Mới nhận ra được đâu bờ tình yêu
Một chai đâu có bao nhiêu?
Mà sao sập cả nhiễu điều giá gương?

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Ai - Ai - Ai??? (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai ??? (Hoàng Hiện)
  • Ai ??? (Sưu Tầm)
  • Ai Ai Cũng Có Một Tuổi Thơ! (Jos. Cao Thái)
  • Ái Ân (Hồng Dương)
  • Ai Bán - Ai Mua? (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai Bán Giấc Mơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai Bán Niềm Vui (Bùi Tráng Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Quê Hương
  • Một Nửa Đời Anh
  • Mọi Người Hỏi Tôi Sao Thích Bonsai Vậy?
  • Não Nuột
  • Bãi Vắng
  • Hàn Nho Phong Vị Phú
  • Học Buông
  • Tôi Mất Người Tình
  • Xin Được Về
  • Trầm Tư 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
  • Songduy
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
©2025 - CungThuGian.com