Nháp

Tác giả: Idlehouse

Khi yêu nhau anh không thành hoàng tử
như em nào dễ chốc biến nữ hoàng.
khi em khóc trời không làm mưa lũ
khi em cười mặt trời dễ mọc đâu
em chỉ là em với những nhu cầu...

Nếu em buồn anh đừng làm thi sĩ
đo lòng em bằng hiu hắt mùa thu
nếu quan tâm em hằng xin anh chỉ
đến gần em, ngồi rất sát cho dù
em trước đuổi sau nắm tay giữ lại

Em vẫn biết
đứng giữa ta cõi bờ trai gái
ngàn bài thơ ngàn câu hát đậm đà
thêm kệ sách tô tình yêu vĩnh cửu
và tranh dầu, tranh nước vẽ trăng hoa
dễ đứng hai bờ quăng thơ ca tùy tiện

ấy gọi là "yêu."!

Nhưng anh ơi
khi yêu anh em không là bé nhỏ
không nhu mì không trong trắng hơn ai
sáng tinh mơ em không phả hương lài
không son phấn em phai tàn mau chóng
khi em xấu, em không là ác mộng
khi em sai đừng nói chữa, bớt, thêm
vì em chỉ là em

Em vẫn nghĩ anh không là hoàng tử
vì có bao giờ em mơ chuyện thần tiên
bạch mã phi chỉ tổ tốn thêm tiền
khăn áo đẹp không làm người thêm đẹp
chỉ một điều gặp anh em hằng biết

Tên của anh
và những thuộc về anh.
thật về anh.
Chưa phân loại
Uncategorized