Thơ Lạy Đất & Phò Mủ

Tác giả: Idlehouse

i tờ ít



Ống chề mạo ắc bẩu mày
Mạ liêng mệ kặc(!) lấu? đây cài xần!
IDH


Bới giờ lật đáy bụi tâu
Phâu đang chó đếch! kì giòn đùi tơi?
TN


Kí giài?? lạy đất bện lâu???
Bò trày tầy bậm! Hèm âu ống chề!!!
IDH


Nhỏ ơi bí yết nhỏ gồi
I cao, Ai thấp, i mô rồi, ai trông ?
Lóng rày nhỏ thít chơi ngông
Mần thơ lạy đất, koi xong cừ trười
HỏngPhảiTui



Xào với xì dầu

Ta chờ người như rau răm chờ cải
như chỗ ngứa lâu ngày chờ được gãi
như cơn đau tim chờ giật điện hồi sinh
ta chờ người bao căng thẳng thần kinh
nguyệt ghé cửa rồi cười ta si dại
nhưng người ơi, trăm năm rồi ngoảnh lại
ta chờ người, triệu phút hoá hư vô



Phò mủ

hai mình trong góc tối thui
tơ lòng thòng nhả cho ruồi nó bu
bên kia ai nhả thơ phù
mỏ bên này cất tiếng ru hai mình...

Chạng vạng

tớ đây này
nằm yên trong góc
chờ ngày qua

bậu ơi
nhớ bậu ...

trăng non hay già?

bí ơi
nhớ bí
nhả thơ ra
nuốt vào

đêm qua giời lắm trăng sao
muỗi vo ve hát giấc nào được ngon
chợp sáng mơ
mơ giấc mộng cỏn con
trong mơ bí hỏi

trăng non hay già ?

----------------------------------------------

nên coi lắm lắm phim RAN
máu như ketchup đổ tràn khắp nơi
sao tôi khổ thế hở giời
tôi đang buồn ngủ lúa đời tui đây
mà sao quỷ sứ chẳng hay
đem tui đày đoạ thế này khổ chưa!!!!!!!

--------------------------------

vô duyên chửa nói đã cười
có duyên gọi chín mười lời mới thưa
có duyên vì thế, thân lừa
sách mướn thư viện hoài chưa trả về
mặc người gởi giấy thoả thuê
có duyên chúm chím bốn bề im ru
bây giờ thư viện trả thù
cho bill ngàn bạc tam thu chửa cười....

----------------------------------------
Bay đâu! đi bắt con gà
à quên con vịt cho bà xực tươi
vịt này là chỉ dùng chơi
mốt có phương tiện bà xơi vịt bầu

--------------------------

Bay đâu! đi bắt con sâu
để bà tra hỏi bấy lâu vắng nhà
vì sao vắng? hãy khai ra!
chọc cho bà giận khéo bà vặn ... râu

--------------------------------------------

À thôi, đừng bắt con sâu
mau mau đi bắt vịt bầu về đây
bà buồn, nghe nói vịt này
giọng ca đặc biệt, chúng bay mau tìm...

-------------------------------------------------

Bay đâu! mau bắt con chim
con kêu to nhất... đem kìm cho tao
tao hận mày lắm, sáng nào
tao chưa tỉnh giấc mày vào nhập mông

-----------------------

Cái cò cái vạc cái nông
cái nào để cưỡi nhông nhông quanh nhà ?
cưỡi là cưỡi ngựa thưa bà
thân này cưỡi vạc chắc là vạc toi
hừ cô ám thị gì tôi ?
thân tôi phú quý thầy coi khen hoài.
thân tôi chân ngắn lưng dài
chồng tôi thích thế để ngài... gãi lưng

-------------------------

Năm xưa em chửa có chồng
năm nay em chửa nhờ công .....




-----------------
chú tay con khỉ đột
em đuôi sắp thành tinh
hai nóc nhà ủ dột
leo lét nửa ngọn tình

mưa thành mình giăng kín
chân tường đã xanh rêu
cơm trưa hoài chẳng chín
xâm xẩm lạnh mưa chiều

hay tay đột kệ tay
đuôi dài đuôi cũng kệ
tim vẫn đập ngăn này
ngăn làm sao cho xuể

mưa rơi hoài ngập bể
trời đất cũng ngập rồi
hai nóc nhà cũng ngập
để mình ôm nhau trôi
Chưa phân loại
Uncategorized