Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Vịnh...

Tác giả: Idlehouse

Chiều nay quay trở lại
biển vẫn rộng nơi này
nước vẫn xanh, sóng bạc
đầu nhớ, thuyền không hay.

Cát vàng, rong ẩm ướt
gọi nắng đến hong khô
lòng thuyền trên cạn nứt
có mong nắng bao giờ...

Chiều nay quay trở lại
thuyền và biển xa nhau
một trên bờ ngây dại
một gọi nhớ bạc đầu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Rơi
  • Huề
  • Thơ Lạy Đất & Phò Mủ
  • 6. Thời Tiết, Con Người, Và Con Sâu
  • Tìm
  • 5. Thực Trạng Của Đầu Bếp
  • Thi Cho Bớ
  • Mười Thương
  • Mưa
  • Trầu Cau
Thơ tương tự
  • Hai (Trần Mạnh Hảo)
  • Hai (Trần Minh Hiền)
  • Hãi (Xóm Đồng)
  • Hái (Thiên Ân)
  • Hai Anh Em Nhà Trung -việt ??? (Khương Thuỵ Phùng)
  • Hải Âu (Trần Huy Phương)
  • Hải Âu (Hoanghoon)
  • Hải Âu Ơi ! (Kim Nhung)
  • Hải Âu Phi Xứ (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Hải Âu Đi Giữa Hoàng Hôn (Tú Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Ân Nghĩa Thâm Tình
  • Giọt Sầu Đánh Thức
  • Phai Tàn (Fb)
  • Thơ Và Mẹ
  • Sài Gòn Tháng Tư
  • Chuyện 20/10
  • Một Ngày Mưa
  • Viết Cho Em Má Lúm Đồng Tiền
  • Qua Mồ Đại Tướng
  • 36. Chưa Tròn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
©2025 - CungThuGian.com