Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Hai tháng hai năm thành hai kiếp
Giật mình còn ngỡ buổi đầu tiên
Hai ta là một rồi hai tiếp
Hai biển mà ta có một thuyền.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Hai (Trần Minh Hiền)
  • Hãi (Xóm Đồng)
  • Hái (Thiên Ân)
  • Hai Anh Em Nhà Trung -việt ??? (Khương Thuỵ Phùng)
  • Hải Âu (Trần Huy Phương)
  • Hải Âu (Hoanghoon)
  • Hải Âu Ơi ! (Kim Nhung)
  • Hải Âu Phi Xứ (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Hải Âu Đi Giữa Hoàng Hôn (Tú Ân)
  • Hai Bà Trưng (Lạnh Chiếu Chăn)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Lại Thành Phố Nắng
  • Ông Lão Bán Chuối
  • Vỡ Một Cung Đàn
  • Tình Già (Xướng - Họa)
  • Khi Người Xa Tôi
  • Rừng Thu
  • 2 Câu Xuân
  • Cây Sao Sao
  • Thương Lắm Miền Trung
  • Dấu Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
©2025 - CungThuGian.com