Còn Lại Nỗi Đau

Tác giả: Calong Nguyen

Đời giáng xuống nổi đau lòng thất vọng 
dang dở đoạn tình tan nát giấc mơ 
em cười đi ta đau đớn thẩn thờ 
mang đau khổ để quên lòng vội vã 
đá bạc mầu đường vì trăm ngã rẽ
anh nửa đời vẫn trắng sạch linh hồn 
anh cười đời đâm xuyên ngang thân xác 
gió của trời lay rách buốt nỗi đau 
gió tả tơi đưa tình vào dĩ vãng 
anh giữa đời mà trí nhớ hoang vu 
đêm sẽ buồn tắm sương lạnh sao khuya 
nhìn trên trời thiên hà em xao động 
anh sẽ nhớ...anh sẽ nhớ về em
nhớ một đêm gió tuốt sạch tình trần
anh rũ xuống đời chỉ còn ký ức
Chưa phân loại
Uncategorized