Còn Lại Nỗi Đau

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đôi mắt ấy giờ đây đã mỏi
Bởi ngàn lời gian dối anh trao
Đâu mơ hạnh phúc ngọt ngào
Chẳng còn mong dệt khát khao yên bình.

Đã một thuở mộng xinh xây đấp
Người vô tình vùi dập yêu thương
Cho ai khắc khoải canh trường
Ôm ghì lệ đớn vấn vương giọt sầu.

Giờ đọng lại dòng ngâu ướt đẫm
Mỗi đêm về gậm nhấm niềm đau
Đắng cay níu trái tim nhàu
Vô vàng vết xướt mai sau in hằn.

Vẫn luôn giữ tình chân năm nọ
Nhưng được gì vụn vỡ lìa tan
Khi xưa ân ái ngập tràn
Bây chừ lẻ bóng mi đan lụy phiền
17/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized