Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nháp

Tác giả: Phạm Khải

Nếu không nháp trên giấy
thì tôi nháp trong đầu
nếu không đau trên giấy
thì lòng tôi đau lâu
Bao nhiêu nỗi hồi hộp
nháp lên khoảng im lìm
bao nhiêu điều đau đớn
máu nháp hoài lên tim...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mười Bảy Tuổi
  • Em Hay Tia Nắng Mặt Trời
  • Kim Giờ Kim Giây
Thơ tương tự
  • Nháp (Idlehouse)
  • Nhắp Chén Quỳnh Đắng Nghét Tuổi Thơ (Hà Huyền Chi)
  • Nhập Hội Thơ (Hồng Dương)
  • Nhắp Môi Nhau Là Nhắp Cạn Men Đời (Hà Huyền Chi)
  • Nhập Mộng (Đinh Hùng)
  • Nhập Mộng Kỳ Nữ (Phạm La)
  • Nhập Mộng Quên Đời (Sương Anh)
  • Nháp Nhau (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Nhấp Nháy (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhập Niết Bàn (Đời Lạc Xuể)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhật Nguyệt
  • Chia Tay
  • Sợi Nhớ
  • Chúc Mừng Sn Việt Nam Thư Quán
  • Toàn Dân Hãy Bình Tĩnh
  • Trời Ơi Đời Chơi Vơi
  • Nhứt (Một) - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam Tđcsphvn
  • Tình Yêu Còn Mãi
  • Vàng Bóng Cờ Bay
  • Vô Biên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
©2026 - CungThuGian.com