A--- Dã Quỳ Ơi!

Tác giả: Trinhcamle

DÃ QUỲ ƠI!

Ai đem ủ mặt trời trong xanh lá
Phải không em Đà Lạt đã Đông về?
Phải không em cái lạnh đủ vừa tê
Để đôi lứa hẹn hò xem hoa nở?

Ai đem thả mù sương vào hơi thở
Để yêu thương nghe ấm lạnh xoay vòng
Đà Lạt vừa xa lòng đã chờ mong
Huống hồ chi qua mấy mùa mưa nắng

Dã Quỳ ơi! Những tháng ngày vắng lặng
Đợi tàn mưa toả nắng sưởi mù sương
Có ai kia lẻ bóng đứng bên đàng
Mắt thăm thẳm ôm sắc vàng hồi tưởng

Có nhiều đôi đang cùng nhau tận hưởng
Trao cho nhau tình vị giữa ngàn hoa
Chắc trái tim rộn nhịp...cũng như ta
Mùa Đông trước bên cúc quỳ dẫn lối

Dẫu không hẹn nhưng lòng ta cứ đợi
Và cứ mơ bên cạnh có một người
Tay trong tay và đôi mắt biết cười
Chứa trọn cả sắc Dã Quỳ chung thủy.
Chưa phân loại
Uncategorized