83. Cố Quên ( 2 )

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Như muôn vạn kiếp đã yêu nhau ,
Xa em trong tim nhoi nhói đau
Chiều nay bất chợt mưa tầm tã
Nhớ em chẳng biết phải làm sao !


Chủ nhật ở nhà em có vui ?
Có buồn khi chợt nhớ về tôi ?
Riêng tôi nỗi nhớ nhung xa vắng
Tôi gởi vào mưa gió tả tơi .


Tôi mong thời gian trôi qua mau ,
Để cho hai đứa được bên nhau .
Thời gian bổng nhiên sao chậm lại
Nỗi nhớ đong đầy tim xuyến xao !


Thế rồi ... tôi cũng gặp được em
Phút vui ngắn ngủi chỉ buồn thêm
Nụ hôn đầu tiên tôi lén tặng ,
Em trả lại tôi những ưu phiền .


Tôi đem tất cả giấu vào tim ,
Hy vọng con tim sẽ ngủ im
Hy vọng tim tôi thành sắt đá
Và cố quên đi những nỗi niềm .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized