Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cố Quên

Tác giả: Dòng Hải Băng

Có một chữ thôi là phải quên
Mà cả niên đại làm có nên '
Quên hình quên bóng quên hồn ảnh
Khó lắm người ơi chớ bắt quên
Ánh mắt nụ cười chẳng còn bên
Bờ vai ai đó xa tầm với
Gió lạnh đìu hiu thức suốt đêm
Bên thềm heo hắt buông niềm nhớ
Lỡ gánh u sầu đừng cố quên...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Muốn
  • Chữ Duyên
  • Bỏ Mặc
  • Tư Vương
  • Đôi Mắt
  • Em Là Thế Giới Của Anh
  • Chia Đôi
  • Cô Đơn
  • Trăng
  • Em Và Tháng 3
Thơ tương tự
  • Cố Quên (Nguyễn Quang Long)
  • Cố Quên (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Cố Quên (HNLC)
  • Cố Quên (Sâm Nguyễn)
  • Cố Quên (Hương Ngọc Lan)
  • Cố Quên (Bạch Tiểu Phụng)
  • Cố Quên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cố Quên (Sát Tỷ Tỷ)
  • Cố Quên Càng Nhớ (Phong Ca)
  • Cố Quên Con Đò (Hương Mùa Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Tất Cả Tổ Tiên Có Trong Con Cháu Của Họ
  • 6. Một Thoáng
  • Tình Không Biên Giới
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
©2026 - CungThuGian.com