Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Duyên

Tác giả: Dòng Hải Băng

Hợp hợp tan tan bởi chữ duyên
Ngã ý muốn thêm chỉ ưu phiền
Mệnh đã định rồi ta thở nhẹ
Gắng thêm chút nưã dạ ắt quên....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Muốn
  • Bỏ Mặc
  • Cố Quên
  • Tư Vương
  • Đôi Mắt
  • Em Là Thế Giới Của Anh
  • Chia Đôi
  • Cô Đơn
  • Trăng
  • Em Và Tháng 3
Thơ tương tự
  • Chữ Duyên (Tấn An)
  • Chữ Duyên (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Chữ Duyên (Hương Việt)
  • Chữ Duyên (Tâm Như)
  • Chữ Duyên (Trương Hữu Lợi)
Thơ bạn muốn xem
  • Hôn Nhau Lần Cuối
  • Kiếp Hồng Nhan
  • Những Chiếc Áo Mang Hình Lưỡi Bò Trên Đất Nước Việt Nam
  • Khó Vẹn Tình Xa
  • Về Bến Quê Xưa
  • Cũ – Mới Tình Yêu
  • Cội Thông Già
  • Lạnh
  • Chẳng Hề Phai
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (325)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
  • Thoi
  • Tường Vi
  • Bạch Vân Nam
  • Tiểu Vũ Vi
  • Trần Mạnh Hùng
  • Trần Luyến
  • Hà Huyền Chi
  • Đỗ Hà Cừ
©2026 - CungThuGian.com