Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Duyên

Tác giả: Trương Hữu Lợi

Lên chùa xin giữ một chữ duyên
Làm neo níu giữ con thuyền tham sân
Giữa dòng trong đục xoay vần
Lòng thiền nhẹ áng phù vân bồng bềnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bước Ngựa Hoang
  • Xứ Bủ
  • Cõi Người
Thơ tương tự
  • Chữ Duyên (Dòng Hải Băng)
  • Chữ Duyên (Tấn An)
  • Chữ Duyên (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Chữ Duyên (Hương Việt)
  • Chữ Duyên (Tâm Như)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com